"Ngày Quốc tế Lao động: Vợ vất vả ở nhà trong khi chồng đi chơi với bồ - Hệ lụy bất ngờ"
Nhiều người lấy chồng nhưng vẫn cảm thấy đơn độc. Có người được chồng dẫn đi du lịch, tặng quà, trong khi có người lại phải ở nhà dọn dẹp trong lúc chồng đi chơi với nhân tình. Hôn nhân có nhiều kiểu, có người coi đó là mồ chôn tình yêu, có người lại tìm thấy hạnh phúc. Thủy, một phụ nữ hiền lành và cam chịu, đã trải qua nhiều khó khăn khi yêu Khanh, một chàng trai phóng túng. Dù yêu nhiều, Khanh vẫn không hài lòng cho đến khi gặp Thủy, cô gái tỉnh lẻ chủ động theo đuổi anh. Cuối cùng, họ thành vợ chồng khi Thủy có bầu và gia đình Khanh khuyên anh nên cưới.
Mặc dù đã cưới, Khanh vẫn không từ bỏ thói lăng nhăng. Khi vợ chồng sống riêng, Khanh tự do đi khuya để Thủy phải chờ đợi. Thủy luôn nhẫn nhịn, chưa từng cằn nhằn chồng vì sợ hắn nóng tính đòi ly hôn, khiến cô không có chồng và con cũng không có cha. Dần dần, Thủy trở nên héo hon trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Trong các dịp lễ, trong khi người khác đi chơi cùng chồng, Thủy lại ở nhà đợi Khanh. Đến ngày Quốc tế Lao động 1/5, Khanh tổ chức tiệc tùng với bạn bè, để lại Thủy dọn dẹp mệt mỏi. Cuối tiệc, Khanh thông báo với Thủy rằng anh sẽ đi hát với một cô gái và bảo cô ở nhà dọn dẹp, không cần chờ anh về.
Khanh nói xong rồi bỏ đi, không cho Thủy cơ hội nói thêm. Thủy nhìn đồ đạc bừa bãi và đứa con nhỏ, không kìm được nước mắt, cảm thấy xót xa. Trong khi người khác được chồng chiều chuộng, cô lại không có gì, chồng vô tư đi với người khác. Thủy nhận ra rằng nếu không chọn Khanh từ đầu, có lẽ mọi thứ đã khác. Cô hiểu rằng sống mà không nghĩ cho bản thân chỉ dẫn đến đau khổ. Quyết tâm, Thủy ôm con và gọi điện cho chồng. Khi Khanh nhấc máy, Thủy nói thẳng: "Hôm nay tôi không chờ anh về, cũng không dọn dẹp nữa. Tôi sẽ tự nuôi con và không cần anh tìm mẹ con tôi. Chúng ta ly hôn!" Cô tắt máy và vào phòng, quyết định tìm con đường mới cho mình.
Vất vả, hy sinh mà chồng vẫn đi chơi với bồ trong ngày nghỉ lễ.
Source: https://afamily.vn/quoc-te-lao-dong-vo-o-nha-vat-va-hon-tang-ca-chong-di-choi-cung-bo-va-cai-ket-2018042819371158.chn